Xóa sổ băng giang hồ chợ rau
(Cadn.com.vn) - Sau 7 năm trốn ngoài vòng pháp luật, đêm 17-5, Thái Ngọc Sơn (cu Ty, 1979, trú KP1, P. Đạo Long, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) - đối tượng có quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi “Cố ý gây thương tích” đã bị Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Ninh Thuận bắt giữ. Sơn là “ông trùm” của một đường dây chuyên bảo kê, tác oai tác quái thời gian dài trên địa bàn TP PR-TC.
QUYẾT CHIẾN TRANH GIÀNH LÃNH ĐỊA
Lật lại hồ sơ vụ án. Năm 2005, Sơn quy tụ dưới trướng nhiều đàn em đều là những tên du thủ du thực, ăn cơm tù nhiều hơn ăn cơm nhà, trong đó phải kể đến các đối tượng Huỳnh Thanh Sơn (Sơn râu, 1980, trú KP6, P. Phước Mỹ), Trần Trung Cường (Cường “Gia Lai”, 1985, trú TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), Đặng Hồng Linh (đã chết vì nhiễm HIV), Nguyễn Tất Đạt Danh (bảy Đàn), Lê Văn Sang (Xiêm, 1976, trú P. Đạo Long), Mai Dương Minh Dũng, Lâm Mậu Trần Huy (cùng trú P. Phước Mỹ) và Thái Ngọc Lâm (Cu Đen - em ruột Thái Ngọc Sơn)... Thái Ngọc Sơn và đám đàn em đứng ra bảo kê bốc vác tại chợ rau P. Tấn Tài (TP PR-TC). Các xe chở rau tới hay chở rau đi đều phải do người của Sơn bốc hàng. Nếu chủ hàng nào không chịu thì coi chừng, không bị đánh thì xe cũng vỡ kính. Các chủ hàng sợ không dám tố cáo với CA mà cắn răng chịu đựng vì miếng cơm manh áo và là nguồn thu nhập chính cho cả gia đình. Do đó, băng nhóm của Thái Ngọc Sơn làm mưa, làm gió ở chợ rau Tấn Tài và một số địa bàn lân cận.
Thấy “miếng mồi thơm”, Trần Anh Quốc (tức Quốc tôm), một tay giang hồ có số má ở P. Phủ Hà (TP PR-TC) tập hợp đàn em rồi tìm gặp băng của Thái Ngọc Sơn đòi chia chác địa bàn làm ăn. Sơn không đồng ý và từ chối thẳng thừng khiến “Quốc tôm” bẽ mặt rút lui và nung nấu ý định dùng bạo lực để chiếm lấy lãnh địa là khu vực chợ rau Tấn Tài của Sơn. Nói là làm, đêm 12-8-2004, băng của “Quốc tôm” chủ động tập hợp lực lượng, mang theo hung khí tấn công băng của Thái Ngọc Sơn ngay tại chợ rau Tấn Tài. Cuộc hỗn chiến khiến Mai Dương Minh Dũng và Tống Kim Đức bị thương nặng phải đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu. Không chịu thua, ngay trong đêm 12-8, Thái Ngọc Sơn huy động toàn bộ đàn em mang theo hung khí truy sát băng “Quốc tôm”. Tìm mãi không thấy, chúng đến vũ trường Huyền Trang trên đường 16-4, nơi băng “Quốc tôm” bảo kê để đập phá tài sản. Mâu thuẫn giữa hai bên đã lên đỉnh điểm, trong khi lực lượng CSHS CA tỉnh Ninh Thuận đang tập trung điều tra làm rõ những vụ án trên thì Sơn âm thầm lên kế hoạch triệt hạ băng “Quốc tôm”.
![]() |
Thái Ngọc Sơn |
Ngày giờ “hoàng đạo” được Sơn chọn để truy sát đối phương là 13 giờ ngày 2-4-2005. Lúc này Sơn có thông tin đàn em của “Quốc tôm” đang tập trung tại nhà Lê Tự Cường (tức Sử đại ca) - một tay anh chị có vai vế trong băng ở nhà số 338/2/2-Thống Nhất (P. Phủ Hà). Sơn chỉ đạo đàn em tập hợp lực lượng gồm 9 tên, đeo khẩu trang, đi trên 5 xe máy (che biển số để tránh sự điều tra của CA), đồng thời chuẩn bị mã tấu, phân công nhiệm vụ cụ thể. Trực tiếp vào chém được giao cho các tên Lâm, Cường “Gia Lai”, Sơn “râu”, Lê Văn Sang; còn Mai Dương Minh Dũng và Nguyễn Tất Đạt Danh mỗi người một cây mã tấu đứng ngoài cổng canh chừng. Khi tới nhà Lê Tự Cường, nhóm của Sơn thấy Cường và em trai là Lê Kim Thành mỗi người trên tay cầm hung khí đứng trước nhà khiêu khích: “Thằng nào ngon thì nhào vô, tao cho tụi mày chết hết”. Nói là nói vậy chứ Cường trong bụng run như cầy sấy khi thấy băng của Sơn mặt đằng đằng sát khí, tay lăm lăm mã tấu chầu chực xông vào. Thái Ngọc Lâm - em ruột của Sơn tay cầm mã tấu, miệng hô lớn: “Vào chém chết mẹ nó đi”. Như đã phân công, đám đàn em của Sơn gồm Cường “Gia Lai”; Lê Văn Sang, Sơn “râu” chỉ đợi có thế đồng loạt lấy đá ném như mưa làm Thành bị thương bỏ trốn vào nhà chốt cửa lại làm Cường hết đường chạy. Nhóm sát thủ thấy thế liền xông vào, vung mã tấu giáng xuống đầu Cường khiến Cường gục trên vũng máu. Thấy đối thủ đã gục, cả nhóm lên xe máy tháo chạy về P. Đạo Long. May mắn thoát chết, nhưng Cường bị thương tật 58% vĩnh viễn.
7 NĂM THEO DẤU THÁI NGỌC SƠN
Sau khi gây án, biết được CSHS sẽ ráo riết truy lùng nên Thái Ngọc Sơn bảo nhóm đàn em trực tiếp gây án mỗi người bỏ trốn một nơi. Về phần mình, Sơn cũng nhanh chân bắt xe vào TPHCM ẩn náu. Đối tượng của 2 băng nhóm này lên đến hàng chục tên và ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau nên các TS hình sự phải rong ruổi từ Quảng Bình vào đến Gia Lai, các tỉnh miền Tây để xác minh truy bắt. Trong đó có Đặng Hồng Linh (Cuội) bị nhiễm HIV nên “bắn tin” đến các TS là sẽ tấn công nếu ai vào bắt y.
Nhận được tin báo Linh đang trốn ở TPHCM, đích thân đồng chí Phan Văn Chỉnh - Trưởng Phòng CSHS CA tỉnh Ninh Thuận cùng 8 TS lên đường vào TPHCM, nhưng khi đến nơi lại có tin Linh đã trốn ra Bình Thuận. Tổ công tác quay ngược về Bình Thuận lại nhận được tin y đang trốn ở xã Công Hải (H. Ninh Hải, Ninh Thuận). Mặc dù mệt mỏi nhưng lãnh đạo Phòng CSHS chỉ đạo 2 TS tiếp cận ngôi nhà tên Linh đang trốn, bắt giữ khi y đang nằm dưới gầm giường. Cuộc truy bắt 2 đối tượng Trần Trung Cường (Cường “Gia Lai”) và Huỳnh Thanh Sơn (Sơn “râu”) cũng gặp nhiều khó khăn, vất vả. Khi có thông tin 2 đối tượng đang trốn tại xã Đắc Rông, H. Ka Bang, cách TP Pleiku khoảng 200km, đồng chí Phạm Ngọc Huấn và Trần Trung Tuyến (Đội truy nã) lập tức lên đường. Lên đến nơi, được sự phối hợp nhiệt tình của CA tỉnh Gia Lai, khi xác định được 2 đối tượng đang ngồi nhậu ở một quán cóc, lập tức 2 đồng chí Huấn và Tuyến chia nhau mỗi người một tên rồi nhanh chóng tiếp cận quật ngã khi chúng chưa kịp nhận ra “người quen”. Gọi là “người quen” bởi 2 đối tượng này đã từng bị Phòng CSHS Ninh Thuận bắt nhiều lần.
Bằng những nỗ lực không mệt mỏi của CQĐT, các đối tượng trong 2 băng nhóm trên lần lượt bị bắt giữ. Riêng Thái Ngọc Sơn vẫn nhanh chân lẩn trốn. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, sau khi Sơn xuất hiện ở TP PR-TC, lập tức TS được phân công theo dõi. Khi xác định Sơn trú mình trong nhà người quen ở P. Bảo An (TP PR-TC) thì lực lượng CSHS đã tóm gọn trong sự ngỡ ngàng của y. Như vậy, sau 7 năm trốn chạy, cuối cùng Thái Ngọc Sơn - một tay giang hồ cộm cán đã bị bắt giữ và hiện CQĐT đang hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố đối tượng ra trước pháp luật.
Bài, ảnh: Anh Phương